"Chụp ảnh cưới xong, vợ tương lai bất ngờ ngất xỉu, tôi gấp rút đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ lại khiến tôi đau lòng với một câu nói"
Vợ sắp cưới của tôi, Uyên, là người con gái xinh đẹp và dịu dàng nhất vùng, từng là hoa khôi trường cấp 3. Thời đó, cô ấy không để ý đến tôi. Sau khi ra trường và xây dựng sự nghiệp riêng, tôi tình cờ gặp lại Uyên khi cô làm lễ tân ở cùng tòa nhà văn phòng. Chúng tôi bắt chuyện, dần trở nên thân thiết và yêu nhau. Sau 11 tháng yêu, chúng tôi quyết định cưới vì mẹ Uyên bảo cô ấy được tuổi. Tôi thấy cô ấy đảm đang và khéo léo, tin rằng cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc. Gần đây, tôi thường đi công tác xa chuẩn bị cho đám cưới, nhưng Uyên luôn nhắn tin và gọi điện mỗi ngày, không hề giận dỗi dù tôi bận rộn. Cô ấy vẫn cập nhật tình hình ở nhà cho tôi.
Càng suy nghĩ, tôi càng thấy thương vợ, nên hôm về tôi đã mua tặng cô ấy chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 80 triệu đồng. Nhận quà, vợ rưng rưng và hứa sẽ thông cảm khi tôi bận rộn, chăm sóc gia đình. Tôi cảm thấy quyết định lấy vợ thật đúng đắn. Tuy bận rộn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đi chụp ảnh cưới sau 2 ngày. Uyên thích chụp ngoại cảnh để khoe bạn bè, còn tôi thì lười và không biết tạo dáng. Dù mệt mỏi sau 2 ngày chụp ảnh, nhưng vợ lại muốn đi ăn, và tôi đã chiều lòng cô ấy.
Khi Uyên vừa ra khỏi phòng thay đồ, cô ấy mặt mũi tái nhợt rồi bất ngờ ngất xỉu. Tôi hốt hoảng gọi xe đưa vợ tới bệnh viện gần đó. Thủ tục nhanh chóng, Uyên được đưa vào cấp cứu ngay. Bác sĩ trẻ sau đó mắng tôi vì lôi vợ bầu đi chụp ảnh cưới, nói rằng tôi quá vô tâm. Ông cho biết Uyên đã mang thai 3 tháng và đang có dấu hiệu dọa sảy. Tôi sốc và lo lắng, vì suốt thời gian qua tôi rất bận rộn và chúng tôi luôn sử dụng biện pháp tránh thai.
Khi nghĩ lại, 3-4 tháng trước, vợ chồng tôi còn ở hai miền khác nhau. Sau khi Uyên tỉnh lại, cô ấy có nhiều thay đổi. Vợ sắp cưới thường dò hỏi xem tôi có giận hay nghi ngờ gì không, khiến tôi cảm thấy có điều gì khuất tất. Tôi muốn kiểm tra ADN để biết chắc đứa bé có phải là con mình không, nhưng lại sợ làm tổn thương vợ. Không hành động thì tôi cứ lo lắng, không muốn đám cưới diễn ra, và cảm giác bị phản bội cứ ám ảnh làm tôi buồn chán, không thể tập trung làm gì.
Source: https://afamily.vn/chup-xong-anh-cuoi-thi-vo-tuong-lai-bong-ngat-xiu-toi-voi-vang-dua-di-cap-cuu-nhung-bac-si-trach-1-cau-dang-long-20210322165628748.chn